13/09/23 – 03:09

THẦM GỬI
Gửi lời nhắn nhủ cùng em
Rằng còn nắng nóng đừng quên che đầu
Dung nhan đừng để bay màu
Mái tóc chớ để cho gàu trú chân
Chờ đến mấy buổi Thu phân
Ra quán đầu ngõ trang tân má hồng
Nhớ đừng phơi nắng ngoài đồng
Chóng tàn hương sắc khi đông chưa về
Nhiều khi công việc bộn bề
Phải luôn nhớ kĩ lời thề khi xưa
Thuơng em giãi nắng dầm mưa
Lòng anh xa xót khi chưa đỡ đần
Coi như anh vẫn nợ nần
Mong em thứ lỗi những phần khiếm nhu
Đông sang anh sẽ đền bù
Nợ thì anh trả có dư phần nhiều
Thương em vất vả sớm chiều
Xa xôi ngàn dặm một điều nhớ nhung.
10/9/2023
Lê Hữu Phúc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân