13/09/23 – 03:09

LẠC BƯỚC
Lối cũ đường xưa lạc bước rồi
Còn đâu tiếng gọi vọng trong tôi
Đường hoang cỏ mọc che dày lối
Cổng vắng dây leo phủ kín hồi
Gió lộng bâng khuâng giờ cách biệt
Sương lồng thổn thức lại xa xôi
Đêm khuya lạnh lẽo còn ai “Đợi”
Buốt giá tình thơ lạc bước rồi.
Vương Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân