13/09/23 – 03:09

“MỘNG ẢO”…
“Mộng ảo” đi tìm bạn có hay
Hình ai gom mãi vẫn chưa đầy
Ngày về chột dạ – người đâu thấy
Tối đến nao lòng – ảnh đã bay
Thổn thức vì mơ tình khó đậy
Âm thầm bởi nhớ ý chưa bầy
Bao ngày khắc khoải buồn đau vậy
Day dứt trong lòng bạn có hay?
Vương Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân