14/09/23 – 07:09

NGHĨA VỢ CHỒNG
Cũng mấy chục năm rồi em nhỉ
Từ buổi đầu tiên chung lối đi
Thăng trầm cuộc sống tìm no đủ
Cộng khổ đồng cam chẳng sợ gì.
Đường đời vạn nẻo lối ta qua
Sướng khổ buồn vui vẫn đậm đà
Nhìn con khôn lớn cùng năm tháng
Bên nhau nồng ấm mãi thiết tha.
Duyên nợ ba sinh nghĩa vợ chồng
Vun bồi hạnh phúc mãi ước mong
Cũng mấy chục năm rồi em nhỉ
Em bước cùng anh có vui không.
Thu nay đẹp lắm ấm hương nồng
Nhớ ngày thu ấy giữa mênh mông
Làn gió đùa trêu làn tóc rối
Em nguyện cùng anh nghĩa vợ chồng.
Ta sẽ cùng nhau những tháng ngày
Dệt tình yêu thắm ướp hương say
Suối hồn ta chảy dòng tươi mát
Hòa vào biển tình đẹp ngất ngây.
Sài Gòn, ngày 14/9/2023
Quốc Trung

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân