14/09/23 – 07:09

HỎI
Chiều nay là cái chiều gì
Sóng Hạ Long cứ thầm thì gọi yêu
Tầu vừa cặp bến buông neo
Đã nghe nhịp guốc kéo theo bóng hình
Rằng em xinh cứ việc xinh
Cớ sao lay động tim anh rối bời
Cặp đôi đảo đứng dưới trời
Cũng nghiêng nghiêng ngó cái vời vợi em
Hỏi em… em bảo cứ tìm
Trong Hang Sửng Sốt trái tim đợi chờ
Hỏi Bồ Nâu bận đánh cờ
Nghìn năm chưa rõ thắng thua… xin chào.
Hỏi Cửa Vạn, làng chài đâu
Em cười em bảo đã vào Cột Năm
Hỏi sao ao cá Cái Răm
Nay mọc lên phố cao tầm ngang mây…
Hỏi chi anh hỏi cả ngày
Hạ Long thay đổi, đổi thay sững sờ
Thôi thì về hỏi giấc mơ
Tôi em biết đến bao giờ hết yêu?

Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân