14/09/23 – 08:09

KHÉP LẠI MÙA VU LAN
Bùi ngùi nghe lại chuyện xưa
Ơn cha, nghĩa mẹ như vừa hôm qua
Hoa hồng cài nỗi xót xa
Mà giờ đã khép qua mùa Vu lan
Kinh chiều còn vẳng bên tai
Con rưng ngấn lệ đắng cay phận mình
Thân côi cút, kiếp phù sinh
Cha già cỡi hạc, mẹ đà quy tây
Mỗi năm tháng Bảy mùa chay
Là mùa báu hiếu là ngày báu ân
Trai đàn thỉnh thập phương Tăng
Nhân ngày tự tứ, phước hằng hà sa
Mới thôi mà đã dần dà
Đi qua hết tháng cài hoa tâm từ
Hoa vàng tặng bậc vô ưu
Hoa đỏ, hoa trắng cho người hiếu tâm
Dù cho còn, mất hay không…!!?
Thì lòng luôn hướng về công sanh thành
Giọt buồn gánh nỗi mênh mông
Ta về gói lại một nhành hoa tâm.
13/9/2023
Lưu Giang

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân