14/09/23 – 08:09

MONG
Hoàng hôn ngả bóng bên hồ
Trăng buồn mòn mỏi bóng mơ về người
Nhớ nàng ánh mắt xinh tươi
Làm sao quên được nụ cười lung linh
Bao năm một kiếp chung tình
Cùng nàng thiếu nữ đẹp xinh mặn nồng
Bến tình sóng nước uốn cong
Ngồi con đò nhỏ theo dòng về quê
Tháng năm nguyện một câu thề
Đêm ngày trông ngóng tái tê cõi lòng
Thuyền về đến bến nước trong
Niềm vui hạnh phúc ngập dòng sông tương
Chỉ mong cuộc sống đời thường
Túp lều giản dị vấn vương tình nàng
Bên vườn khúc nhạc ca vang
Niềm vui ấm áp rộn ràng bên em.
Ngày 14/9/2023
Nguyễn Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân