Chùm thơ xướng – họa cùng Eva Hoàng

14/09/23 – 10:09

Tác giả Eva Hoàng

 

ĐÊM THA HƯƠNG
(Xướng)

Đêm chia nửa vầng trăng nghiêng đầu núi
Dạ bâng khuâng chợt nhớ tới quê nhà
Nhớ con đò nhớ bến nước thường qua
Câu hò hẹn, tiếng chèo khua xuôi mái…

Lòng thổn thức bởi thân còn xa mãi
Mênh mang buồn nhớ tiếng mẹ ru con
Đôi vai gầy trĩu nặng gánh héo mòn
Theo năm tháng để con khờ khôn lớn

Bao đau khổ… mẹ thân cò gắng gượng
Vì đàn con chẳng quản ngại bão giông
Để cho con được an giấc mơ hồng
Sau vững bước giữa cuồng phong gió bụi

Khuya tĩnh mịch ngắm trăng mờ nhức nhối
Đêm tha hương khắc khoải nỗi riêng đành…
Lá xạc xào màn sương lạnh vây quanh
Phải trăng cũ quê mẹ hằng thương nhớ?

Eva Hoàng

 

Tác giả Nguyễn Nho Tường

 

TÌNH KHÚC THU XA EM
(Họa)

Cơn gió chiều ru khúc hát mùa xa
Thu đã đượm màu vàng hoa cúc nở
Giọt chiều rơi mà lòng anh cứ ngỡ
Anh trở về… Anh đang ở bên em

Mùa thu về trên lối nhỏ trời êm
Gió ngang qua bên ánh đèn phố cũ
Tiễn hạ đi nhớ thương nào cho đủ
Thu dùng dằng níu giữ chẳng muốn xa

Mùa thu về nắng ướp mật lên hoa
Hương dịu ngọt cho lòng ta xao xuyến
Giọt mưa thu bỗng nhớ tình quyến luyến
Tháng Bảy ngâu bịn rịn lúc sang mùa

Ô cửa nghe làn gió mát đang lùa
Nhìn sương rụng khoảng trời thưa trong vắt
Thu dấu yêu thỏa bao niềm khao khát
Sữa thơm nồng ngào ngạt cuối đường xưa

Rồi bỗng nhiên trời lại đổ cơn mưa
Lá vàng rụng lưa thưa hoàng hôn lấp
Bao nhung nhớ lại bỗng về tấp nập
Nghẹn ngào trong thương cảm mãi người ơi!…

Nguyễn Nho Tường

 

Tác giả Tiết Cường

 

THU VÀ NỖI NHỚ
(Họa)

Có những đêm anh thức trọn canh dài
Luôn suy nghĩ về tương lai hai đứa
Mong hạnh phúc có nhau là điểm tựa
Đón thu về cùng thắp lửa yêu thương

Lá vàng rơi bay trên những con đường
Chút se lạnh heo may vương trong gió
Mình sánh bước hoàng hôn chiều ráng đỏ
Lời thì thầm con tim nhỏ reo vui

Ở chốn xa trong dạ luôn ngậm ngùi
Nhớ ánh mắt bờ môi ai chín mọng
Phút chạm khẽ dâng trào như ngọn sóng
Cả không gian như lắng đọng vô hình

Anh đợi chờ một hôn lễ thật xinh
Thôi xa cách chúng mình luôn kề cận
Em lộng lẫy làm tim anh phấn chấn
Mãi bên nhau không vương vấn ưu phiền.

Tiết Cường

 

Tác giả Trang Nguyễn

 

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ…
(Họa)

Tuổi thơ tôi bao lần vất vả
Mẹ dãi dầu tất tả ngược xuôi
Đời gian lao lòng lại ngậm ngùi
Đêm ngấn lệ sụt sùi nhớ mãi…

Đã bao năm tôi từng nếm trải
Đời nhọc nhằn nên phải lẽ loi
Ngọn đèn khuya đã sắp cạn rồi
Manh áo rách mẹ tôi chấp vá…

Biển tình kia xem như tất cả
Tay chai sần như đá sỏi khơi
Lòng mẹ tôi biển lớn tuyệt vời
Theo năm tháng sao vơi ngày ấy

Tuổi hồn nhiên lẽ loi biết mấy
Bao thăng trầm thuở ấy không quên
Nguyện rồi đây con sẽ đáp đền
Ơn dưỡng dục khắc tên từ mẫu

Trong tâm khảm một đời yêu dấu
Thương mẹ nhiều nhân hậu đảm đang
Lời mẹ khuyên khuôn ngọc thước vàng
Dù sống cảnh cơ hàn… luôn giữ…

Trang Nguyễn

 

Tác giả Lang Tu

 

PHÔI PHA
(Họa)

Chiều hoàng hôn mây trời pha sắc tím
Ngồi bâng khuâng nhớ kỷ niệm ngày xưa
Nhớ hẹn hò đưa đón những chiều mưa
Người ra đi chưa nói lời từ biệt

Đêm nhớ thương cất tiếng buồn da diết
Gởi cho người một kẻ ở phương xa
Dù tình ta còn đó những thiết tha
Cũng phải cố phôi pha theo ngày tháng…

Ta nơi đây nhìn mưa dầm nắng hạn
Ôm nỗi sầu làm bạn với trăng sao
Buốt trong tim nhớ giây phút ngọt ngào
Nhìn mái tóc theo thời gian bạc trắng

Đời phong sương quá đủ đầy cay đắng
Vết thương nào vẫn thầm lặng tháng năm
Rồi một ngày ta về cõi xa xăm
Chút kỷ niệm ngày xưa xin giữ lấy…

Lang Tu

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: