14/09/23 – 01:09

ĐI TÌM LỜI RU
(Cảm tác lời bài hát Lá Diêu Bông)
Tôi đi tìm lại lời ru
À ơi thương trái mù u sau vườn
Mùa thu chạm nỗi vấn vương
Lòng tôi chạm vướng tơ hường em mang
À ơi gió bấc thổi sang
Thu đang lưỡng lự mơ màng muốn xa
À ơi bóng dáng kiêu sa
Diêu bông còn đấy hay là đã qua…
Thương kìa áo gấm lụa là
Thương đôi mắt biếc môi hoa em cười
À ơi giậu biếc mồng tơi
Có con bướm trắng lả lơi ngóng chờ
Đợi người như lạc cơn mơ
Mù u chín nẫu mập mờ tim trao
Ậm ừ nơi chốn phương nào
Trâm buông tóc rối má đào kém xuân
À ơi thu đến bao lần
Diêu bông em ngóng tần ngần hỡi anh
Ai mang thu đến tròng trành
Sầu cho duyên phận em đành sang sông.
Nguyễn Thị Thu Hằng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân