14/09/23 – 01:09

KHÓI LAM CHIỀU
Biết ai còn nhớ khói lam chiều?
Lững thững trâu về vọng tiếng tiêu
Lác đác bến sông dăm thiếu nữ
Lưa thưa sườn dốc bấy anh tiều.
Đêm trong sao sáng bao thanh tú
Gió mát trăng thanh mấy dáng kiều
Thôn xóm vào mùa vui trẩy hội
Nhớ xưa hun hút khói lam chiều!
Đặng Việt Thy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân