14/09/23 – 01:09

THƠ TÌNH CHIỀU THU
Sắc thu vàng trên mỗi liếp tình thơ
Người lữ khách ngóng chờ ai bước vội
Chiều se lạnh trên bờ môi nóng hổi
Én liệng bay rẽ lối đám mây hồng
Gió thu chiều nhè nhẹ lướt trên sông
Triền cát trắng ai trồng cây nhung nhớ
Khách dõi thấy trong lòng đầy bỡ ngỡ
Chiều thu rơi bên hơi thở bao người
Nắng vơi dần theo con sóng ra khơi
Màn sương phủ đỉnh đồi xa trắng muốt
Khách lưỡng lự gió thu về lạnh buốt
Cảnh chiều yên bỗng sột soạt mưa đùa
Khách bước về trên lối cũ đã qua
Lòng nặng nhớ trăng mùa xưa đôi lứa
Ấm êm mãi như bếp hồng ngọn lửa
Chiều thu nay một nửa viết thơ tình.
14/9/2023
Nắng Chiều

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân