16/09/23 – 09:09

MÙA THU ẤY MÃI TRONG TIM
Em sẽ hoài…! Khắc dạ mối tình không
Dù năm tháng bên chồng nhưng mãi nhớ
Bởi duyên số đành cam tình tan vỡ
Thu đã về như Hạ trở mình sang
Đâu phải Thu…! Và Hạ chia bẽ bàng
Thương chiếc lá vàng kia chiều rơi rụng
Chắc có lẽ “định duyên” dù sai đúng
Thân cỗi già cũng tàn héo kiệt suy…
Nhớ ngày xưa…! Anh ra chốn biên thùy
Mùa Thu ấy xa biệt ly đắng lụy
Em nào muốn ra đi trong lộng lẫy
Bởi vì đâu cho buốt dậy từng giờ
Chiều len mòn…! Trên lối thầm ước mơ
Thu trải sắc thương chờ nơi xứ lạ
Nhìn chiếc lá ngỡ như người xưa quá
Trời vào Thu mây vạc ngã xa rồi
Đêm hoang tàn…! Gốc nhỏ một mình tôi
Bao kí ức chực tuôn hồi năm tháng
Mãi hiển hiện bóng ai hằn lãng vãng
Cả một đời vương áng hồng tim đau…
Châu Sa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân