14/09/23 – 01:09

GỌI NHỚ TÌNH XA
Từ trong tiếng gió gọi nàng
Vi vu lồng lộng âm vang tiếng lòng
Xuyên bao biển cả mênh mông
Mà riêng mặt đất chân không vội vàng
Mây bồng cuộn mấy gieo, đan
Thênh thang mỏi cánh như dang cánh buồn
Gió đưa mây lại về nguồn
Tin nàng mất dấu gió luồn tim côi
Muôn sầu nắng đỗ nghiêng đồi
Chiều hoang hôn xuống da mồi thấm thương
Buông xuôi mệt mỏi bên đường
Hoa vườn đượm thắm mộng thường bay đâu?
Thầm sâu kí ức tình đầu
Vội tan vỡ mộng âu sầu thế sao?
Gió đưa mây cuốn đổi màu
Buông từng hạt động rót sầu đắng môi
Thì thôi tình hết mộng rồi
Để khung trời lạnh luân hồi diết da
Trời đêm trống vắng trăng tà
Mình ta ngồi ngắm tủi lòng nước trôi.
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân