14/09/23 – 03:09

THU VÀ NỖI NHỚ
CHIỀU hiu quạnh cõi lòng se thắt
THU ngỡ ngàng bỏ mặc hồn đau
NỖI lo vì mối tình đầu
NHỚ nhiều yêu lắm bao lâu một nhà
CHƠI dạo cảnh rồi ta dệt ước
VƠI mộng mơ chờ được đáp đền
MÃI còn lời hứa khó quên
LUÔN gìn giữ chặt chí bền dựng xây
NGUYỆN chung thủy đêm ngày thao thức
ƯỚC nên duyên hiện thực đây rồi
TRỌN tình dẫu tận xa xôi
ĐỜI anh chỉ có một người trong tim
BÊN nhau chớ trốn tìm biền biệt
EM thật lòng tha thiết nhớ lời
CHIỀU THU NỖI NHỚ CHƠI VƠI
MÃI LUÔN NGUYỆN ƯỚC TRỌN ĐỜI BÊN EM.
09/9/2023
Đức Thuận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân