14/09/23 – 03:09

MÙA THƯƠNG MÃI NHỚ
SƯƠNG phủ kín bóng ai mờ ảo
KHUYA cớ sao dạo bước mệt nhoài
ƯỚT rồi mái tóc bờ vai
LẠNH lùng đơn lẻ loay hoay tìm về
VAI vững chắc anh thề nâng đỡ
MỀM mại tay xoay trở dịu dàng
MÙA vàng tươi đẹp đoan trang
THU về cập bến chàng nàng bên nhau
LÁ thư ngỏ ánh màu nắng mới
RỤNG ngoài hiên những sợi rêu phong
BÊN xưa rộn rã nụ hồng
THỀM hoa lộng lẫy bên sông em chờ
NHỚ nhung lắm thuở còn thơ dại
AI giận hờn khắc khoải từng đêm
SƯƠNG KHUYA ƯỚT LẠNH VAI MỀM
MÙA THU LÁ RỤNG BÊN THỀM NHỚ AI.
09/9/2023
Đức Thuận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân