14/09/23 – 04:09

KỶ NIỆM XƯA LỐI CŨ
Sương mù bao phủ làng quê
Lòng ta cảm thấy đường về khó đi
Nhớ ai ta nhớ những gì
Với bao kỷ niệm xuân thùy còn vương
Ta đây đã nặng tình thương
Cùng em tri kỷ má hường nên xinh
Trao nhau với một chữ tình
Lòng ta lưu luyến bóng hình người thương
Anh về về lại quê hương
Mong em thấu hiểu tỏ tường anh đây
Một lòng anh nguyện dựng xây
Tình luôn hòa quyện trọn đầy hơn xưa
Thương nhau biết mấy cho vừa
Đôi ta mãi mãi sớm trưa đi về
Lối mòn in đậm chân quê
Trao nhau kỷ niệm lời thề khắc ghi
Em ơi…! Đừng có chia ly
Đừng phân lối rẻ bờ mi lệ nhòa
Cùng nhau xây dựng tình ta
Trước sau là một mới là thủy chung.
14/9/2023

Nguyễn Văn Học
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân