15/09/23 – 07:09

MƯA QUÊ MẸ
Về quê
Vấp gió ngã vào cơn mưa
Nghe tiếng mẹ bay ngang bầu trời
Con ước mình mãi là bông hoa nhỏ xinh
ướt đầm bóng mẹ
Mưa sao giống mẹ
Bao dung thế thật thà đến thế
Mưa mát hay tay mẹ mát
Vuốt tóc con ròng ròng
Con mãi là cỏ dại
Đợi mưa mẹ mà xanh
Mưa như mẹ dạy lẽ nghĩa nhân
Hãy trao tặng cho hoa đời được nở
Mưa dặn nết thủy chung
Dẫu gió giật vẫn ngọt lành không đổi
Mưa quê mẹ
Lời mưa trong veo
tựa môi mẹ ngọt ngào
Con đi qua hai cơn mưa
Mường tượng sắp hết một đời
Chưa hiểu hết lời mưa quê
hương tóc đã rụng rơi như lá
Mưa tiễn con đi
ngày mai xa quê
Mưa đón tóc bạc con
Tóc xanh buồn ngơ ngác
Vui buồn hát mãi khúc mưa quê.
Hoa Mai
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân