15/09/23 – 09:09

SỐ MỆNH
Không sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm
Nhưng lại cùng nhau chết nằm chết đứng
Họ thành tro than lửa thiêu rừng rực
Cháy cả lòng người Khương Hạ, Thanh Xuân.
Hà Nội đêm thu lưỡi hái Tử Thần
Cướp 56 mạng người trong chốc lát
Số mệnh kêu oan vạch trần sự thật
Thấu tận đỉnh trời vạn câu hỏi…
Vì sao?
Những ước mơ chưa đến đã lụi tàn
Đôi mắt bồ câu chưa kịp nhìn đã khép
Mẹ ôm con trong tối om chật hẹp
Vẫy vời kêu cứu giữa hư vô…
Ngày tháng không lưu số mệnh bất ngờ
Nào ai biết chết cùng giờ cùng phút
Chỉ có ngọn lửa khói bay nghi ngút
Nghe rõ tiếng kêu oan khúc xé trời.
Ôi!
Tiếng kết thúc đời người xé nát trái tim tôi…


Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân