15/09/23 – 10:09

HOA XƯƠNG RỒNG
Trên phiến đá một mình đơn độc
Cây xương rồng nghiêng dốc cheo leo
Không than trách phận bọt bèo
Ngắm cành hoa đẹp hò reo vui đùa
Đời cứ mãi hơn thua đố kỵ
Ta hãy nhìn ngẫm nghĩ loài hoa
Sống nơi cằn cỗi hiền hòa.
Tạ Hồng Dũng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân