15/09/23 – 10:09

VẼ THU
Em về vẻ lại nét thu
Vẽ lên ánh mắt lời ru gọi mùa
Mi cong khép lại dấu mưa
Áo em cuối ngõ khép vừa tà huy
Viết gì giữa những ngày thu
Nắng phai
gió chở mây mù chiều hôm
Gọi lên nỗi nhớ không tên
Để chìm vào khoảng êm đềm
thu xưa
Đưa tay chạm
khoảnh khắc mùa
Thu chưa bước
gió vội lùa chờ đông
Níu tay vói dấu tình nồng
Em còn giữ vết son hồng ngày nao!
Thu mơ màng giấc chiêm bao
Thu để lá xanh hư hao rụng đầy
Ai bảo thu để tôi say
Để tôi vẽ nét thu gầy trong em
Vẽ lên cả gối chăn mềm
Ru em tròn giấc du miên miền trần
Thu – em
vẽ nét trong ngần
Bên bờ tịnh
giấc miên hồng vợi thu.
14/9/2022
Trần Thị Thu Thủy
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân