15/09/23 – 01:09

ĐÊM TRỞ GIẤC
Đêm trở giấc em thấy lòng trĩu nặng
Khi con tim luôn giấu bóng hình anh
Ánh trăng khuya giọt sương sáng long lanh
Gửi vào đó một bức tranh thương nhớ
Cũng chỉ vì hai phương trời cách trở
Đợi se duyên nên nghĩa vợ phận chồng
Nỗi nhớ thương như sóng biển mênh mông
Trong tim em nỗi nhớ không kể hết
Cứ cuồn cuộn như dòng sông chảy xiết
Nhớ cồn cào da diết ở trong tim
Bao năm tháng cứ mải miết kiếm tìm
Ôm khát vọng như chim khi rời tổ
Em chỉ ước một giấc mơ bé nhỏ
Khi đêm về bên cạnh luôn có anh
Truyền hơi ấm vào những đêm giá lạnh
Thỏa ước mong niềm hạnh phúc ngập tràn.
Ngày 15/9/2023
Nguyễn Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân