15/09/23 – 03:09

VỀ LẠI NỘI XƯA
Tôi lại về Hội An – Quê nội của tôi xưa
Vẫn chùa Cầu và dòng sông Hoài muôn thuở
Sao gợn tháng năm chút nỗi niềm trăn trở
Làng mộc Kim Bồng với một thuở tình quê…!
Chiều Hội An dào dạt gió lối về
Phước Kiến chùa xưa rủ rê màu nắng nhạt
Cây Da Kèn xưa đón chào trong ngơ ngác
Phố Hội nao lòng man mác kẻ tha hương…!
Tôi lại về đây với những nhớ thương
Bao ký ức… vấn vương thời trâu trẻ
Nhặt cánh phượng rơi, bắt ve, tìm hoa dẻ
Khi có mưa rào tung tóe tắm mưa rơi…!
Hội An ơi! Của một thuở, một thời
Sao lắng đọng cuộc đời tôi đến vậy?
Giờ người xưa tìm về đang sống dậy
Nỗi nhớ nao lòng… tình vẫn vậy nội ơi!!
NỖI NHỚ NAO LÒNG… TÌNH VẪN VẬY NỘI ƠI…!
Lê Xuân Thỏa

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân