15/09/23 – 03:09

CÁNH CHIM BAY!
(Thơ vui… bài họa… câu khoán mượn)
MỘT biểu hiện số gần nhỏ nhất
NGÀY thời gian cập nhật đo lường
NẮNG vàng hoa tỏa mùi hương
ĐẸP xinh mà sắc má hường thêm tươi
GIỮA mùa thắm nụ cười rực rỡ
THU đến rồi nỗi nhớ nhiều hơn
NGẮM nhìn bỗng thấy dỗi hờn
CHIM lông đã kém chẳng mơn mởn buồn
CÁNH bay lượn giờ luôn thấp xuống
CỤT không xòe còn mộng ước chi
GẬT đầu khuyên bảo kiên trì
GÙ cho lên được mỗi khi bẽ bàng
BÊN kia vẫn chờ nang tình đẹp
SÔNG nước to giờ nép trả bù…!
“MỘT NGÀY NẮNG ĐẸP GIỮA THU
NGẮM CHIM CÁNH CỤT GẬT GÙ BÊN SÔNG.”
BYN… 08/9/2023
Lê Đình Hồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân