15/09/23 – 03:09

ĐÊM BUỒN
Đêm buồn
muốn lắm người ơi
một vòng tay ấm dưới trời mờ sương
nụ hôn ngọt lịm môi hường
thoảng trong gió núi làn hương nồng nàn
tình ơi!
ta cứ miên man
Chìm trong giấc mộng ngập tràn giận thương
Nhớ ai thổn thức đêm trường
Thương ai ngày tháng vấn vương tơ lòng
Mơ gì
mà ngóng, mà mong
Đúng là cái cảnh phải lòng người ta
Bên sông một ánh trăng ngà
Bồng bềnh con sóng mờ xa… xa vời…
Buồn tênh…
sóng nước mù khơi
Thì thầm cùng gió đôi lời vu vơ
Vì ai lòng dạ thẫn thờ
Vì ai, ai phải ngẩn ngơ thế này?
Thích Nguyễn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân