15/09/23 – 03:09

MỘNG TÌNH
Biển êm gió mát nước trong…
Thuyền trôi rẽ sóng nắng hồng lung linh
Gió vờn bám lấy trúc xinh
Hạ qua thu đến ân tình còn không?
Thầm thương thi nữ má hồng
Ngày chờ đêm đợi mãi đong tình sầu
Trót vương tình cảm đậm sâu
Tình chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?
Từng đêm khắc khoải thở dài
Tương tư xót dạ chẳng phai bao giờ
Hỏi rằng sao ấy làm ngơ
Người dưng khác họ thẫn thờ thâu canh…!
Sài Gòn,13/9/2023
Ánh Hồng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân