15/09/23 – 03:09

XIN EM ĐỪNG QUÁ VÔ TÌNH
Ta lướt qua đời nhau
Bằng cái nhìn hờ hững
Ngày chông chênh, trống vắng
Còn đâu chút luyến lưu
Em không một lần cười
Mắt in màu buồn bã
Sâu trong niềm đau khổ
Ẩn tàng biết bao điều
Tôi một khách phong trần
Đi qua miền cỏ lạ
Còn bao nhiêu đọng lại
Chỉ là nỗi tiếc thương…
Gió sẽ cuốn mây đi
Đời trong xanh bằng phẳng
Em sẽ về bình ổn
Gầy lại những niềm vui
Hãy trải rộng cuộc đời
Cho lòng thôi trống trải
Mong một ngày gặp lại
Môi nở nụ cười yên
Mong trôi hết muộn phiền
Cho mắt xinh màu nhớ
Cho em về hoa nở
Lòng vui phút an nhiên.
13/9/2023
Lưu Giang

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân