Tiễn một đêm thu – Thơ Lưu Giang

15/09/23 – 03:09

Tác giả Lưu Giang

 

TIỄN MỘT ĐÊM THU

Thu mới chớm mà sao nghe lạ quá
Sắc lá vàng còn đọng ở trên cây
Đêm mong manh ôm ấp mảnh trăng gầy
Cho lá úa say tình trong đêm mộng

Ta hờ hững nhìn dòng sông lờ lững
Màu thời gian gõ nhịp nhẹ sang canh
Ôi! Thu ơi sao giắc ngủ không thành
Gom mộng tưởng gửi hồn vào cơn gió

Em có lạ khi mùa đi qua ngỏ
Mưa rơi nhanh làm ướt cả trời thơ
Ta nghiêng vai trong nỗi nhớ ơ hờ
Đâu bắt được bướm vợn vờ vườn mộng

Thôi khép lại một đêm dài dạ nguyệt
Tiễn nàng đi chẳng mong cuộc trùng phùn
Ta ước gì nàng mộng nguyện vào chung
Cho thơ chẳng bận lòng mùa thu nhớ.

13/9/2023

Lưu Giang

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: