15/09/23 – 03:09

TRỞ LẠI
Hôm nay trở lại Sài Gòn
Bao nhiêu cảm xúc vẫn còn quanh đây
Nơi mà mấy chục năm dài
Sài Gòn vẫn nhớ vẫn hoài trong tôi
Thời gian thật lẹ đã trôi
Kéo lê mộng ước một thời xa xôi
Biết rằng vật đổi sao dời
Biết rằng nơi ấy có người vấn vương
Sài Gòn như một tấm gương
Ghi vào ký ức con đường không quên
Sài Gòn có tuổi có tên
Chênh vênh tôi đứng mình ên dưới trời
Sài Gòn đậm nét tuổi đời
Nhớ người xưa cũ tuyệt vời lối xưa.
13/9/2023
Ngô Trọng Tường
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân