15/09/23 – 04:09

MỐI TÌNH THU
Bước vào thu lá đã vội úa vàng
Vào đến lớp ngồi bên nàng mới quen
Mình hai đứa lần đầu còn e thẹn
Ngại chẳng nhìn cứ bẽn lẽn vấn vương
Nhớ lại ngày học khác lớp chung trường
Chỉ lần gặp buổi tuyên dương khen thưởng
Áo dài trắng trinh nguyên còn khiên cưỡng
Nhìn hiền ngoan mà anh thấy thầm thương
Nhưng vội quên tuổi trẻ chẳng tơ vương
Chỉ cố học được vào trường đại học
Có nghề nghiệp vững vàng sau đỡ nhọc
Nuôi chí bền lấy việc học làm vui
Rồi gặp em như định mệnh khiến xui
Vào đại học ngồi chung bàn suốt buổi
Con tim nhỏ ngại ngùng vì bao nỗi
Cứ nghẹn lời sợ em dỗi bỏ đi
Em thơ ngây đang độ tuổi xuân thì
Hương vừa dậy mắt mi cong quyến rũ
Anh bỗng thấy đi vào cõi mộng du
Màu thời gian nhuộm tím mối tình thu
Kể từ đây chấp nhận cảnh ngục tù
Rồi tự nhốt thành người tù trong mắt
Cứ buộc chặt tình anh trong khoảnh khắc
Suốt một đời mãi mắc nợ tình em!
12/9/2023
Hoàng Thái Triển

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân