16/09/23 – 07:09

TA VỀ THÔI
(Ngẫu hứng đêm khuya)
Em theo anh về quê mẹ Thanh Dương
Nơi có con đường yêu thương đầy nắng
Em về nơi mẹ từng yêu anh trong thầm lặng
Quên bớt nỗi buồn quên cả chút chông chênh
Ta về thôi về nơi ấy quê mình
Vui ngắm bình minh nhớ chuyện tình thuở trước
Hạnh phúc niềm vui mà em có được
Cũng đủ anh yêu và cũng đủ để anh cười.
Ngày 15/9/2023

Ái Quê
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân