16/09/23 – 08:09

NHỚ HỒ KẺ GỖ
Em còn đang học cấp ba
Nghe bài Kẻ gỗ sao mà xốn xang
Khắp nơi đầu xóm cuối làng
Ta nghe câu hát mênh mang tình đời
Ơi câu Nghệ Tĩnh mình ơi
Véo von câu hát những lời thiết tha
Đất cằn đá sỏi quê nhà
Đói nghèo từ thuở ông cha của mình
Hồ xây cho đất hồi sinh
Trong mưa trong nắng chúng mình yêu nhau
Cẩm xuyên quê ngoại đẹp giàu
Nhớ câu đi trước về sau mà buồn
Xa quê mấy chục năm hơn
Vẫn nghe câu hát chập chờn trong mơ
Quê hương câu hát ai chờ
Cho Hồ Kẻ Gỗ nên thơ ngọt ngào.
Hà Tĩnh tháng 6/2023
Nguyễn Văn Sửu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân