Mùa thu trong mẹ – Thơ Nguyễn Hồng Báu

16/09/23 – 08:09

Tác giả Nguyễn Hồng Báu

 

MÙA THU TRONG MẸ

Hiu hiu gió đẩy lời ru
Kẽo cà cái ngủ giấc thu chín mềm.
Cánh trầu tay mẹ vừa têm
Nồng thơm câu hát mòn đêm võng đời.

Lào xào nếp tẻ nong phơi
Sàng xay hạt cốm, mẹ ơi, ấm lòng.
Xoay tròn những thị, những bòng
Trăng non mẹ gánh, quặn lòng con đau.

Sương già, con có biết đâu
Mùa thu ướp bệt mái đầu trắng phơ…
Cúc vàng bên dậu lơ thơ
Theo mùa thu dấu tít bờ, mẹ xa…

Chiều nay, nhớ mẹ nhẩn nha
Rưng rưng hương ổi vườn nhà… sực thơm.

Nguyễn Hồng Báu

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: