16/09/23 – 08:09

CHỈ LÀ THƠ THÔI…
Đã bảo thơ tình không biên giới
Để những khi buồn viết cho vui
Để lúc cô đơn người chung lối
Để cửa tâm hồn thả rong chơi
Thơ tình không chỉ khóc đầy vơi
Chia ly hờn dỗi ướt mi người
Mây ngàn gió núi thêm tuyệt tác
Xuân hạ thu đông… gạn tình người
Quê hương sữa mẹ lớn khôn tôi
Tiếng nói con tim trải bụi đời
Nhân tình thế thái màu đen trắng
Lấp đầy khoảng trống ôm đất trời…
16/9/2022
Mai Tường Vi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân