16/09/23 – 10:09

THÂN RỒNG
Thân tròn phủ kín những hàng gai
Mạnh mẽ bừng lên trổ búp đài
Vãn buổi mưa phùn hoa vẫn thắm
Qua thời nắng lửa sắc nào phai
Nhiều anh thích thú nhìn xem mãi
Lắm kẻ say sưa đứng ngắm hoài
Rực rỡ khoe mình không ngần ngại
Phơi bày vẻ đẹp kém gì ai.
Thuyên Vũ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân