16/09/23 – 04:09

LỜI THƠ TẶNG VỢ
Sắp ngày hai mươi tháng Mười
Lời thơ viết tặng cho người vợ yêu
Bao nhiêu vất vả sớm chiều
Hy sinh tất cả không điều vãn than
Vợ là phụ nữ chẳng nhàn
Vun trồng hạnh phúc chứa chan thuận hòa
Tề giao nội trợ trong nhà
Chẳng cần trang điểm nhưng mà rất duyên
Vợ là gió nhẹ dịu hiền
Lựa lời khuyên bảo gắn liền chồng con
Vợ luôn cơm dẻo canh ngon
Muối dưa tần tảo khi còn khó khăn
Làm dâu làm vợ bao năm
Gia đình êm ấm xóm làng mến yêu
Giờ đây tuy tuổi xế chiều
Vẫn yêu văn nghệ thuộc nhiều bài thơ
Thể dục tranh thủ từng giờ
Giảm cân tăng sức cho người trẻ ra
Luôn luôn tìm cách chống già
Lắc vòng cho khỏe rất là thảnh thơi
Sống vui sống khỏe trong đời
Quên đi mệt nhọc một thời chơi vơi
Chân quê dịu lắm em ơi
Cho lòng xao xuyến hồn tôi thẫn thờ.
Lê Toàn Quyền

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân