16/09/23 – 04:09

PHÚT NGẪU HỨNG
Nắng lên sưởi ấm hạt sương rơi
Lành lạnh heo may tỏa khắp nơi
Sông đáy lững lờ xuôi nước chảy
Núi Thày phảng phất áng mây trôi
Xuân về đón bạn thăm hang Thánh*
Tết đến đợi em chốn chợ trời
Ngắm cảnh say tình lưu luyến lạ
Đường thi ngẫu hứng thật yêu đời.
*Hang Thánh Hóa (Chùa Thày)
16/9/2023
Vương Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân