16/09/23 – 04:09

VU LAN NHỚ MẸ ƠN CHA
Tháng Bảy ngày lễ Vu lan
Con ra thăm mộ bó hoa khấn thầm
Bao nhiêu nghĩa nặng tình thâm
Miếng ngon của ngọt mẹ phần các con
Chữ tâm chữ hiếu chưa tròn
Lớn lên con đã không còn mẹ đâu
Vu lan nhớ mẹ buồn sầu
Bó hoa dâng mẹ thỉnh cầu mẹ ơi
Bố con nay tuổi chín mươi
Từ khi vắng mẹ nụ cười gượng thôi
Nét buồn con cũng biết rồi
Di ảnh của mẹ cha ngồi trầm ngâm
Xưa kia gia cảnh quây quần
Sắn khoai cha mẹ cơm phần các con
Mẹ đi cha cũng héo mòn
Mình cha chăm sóc các con trưởng thành
Mong sao bằng chị bằng anh
Vu lan nhớ mẹ lòng thành ơn cha
Giờ cha đại thụ trong nhà
Mong cha khỏe mạnh cả nhà cậy trông
Nhà mình con cháu rất đông
Là nhờ hồng phúc của ông với bà.
Lê Toàn Quyền

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân