Tặng em ngày giáo chức Việt Nam 20 – 11 – Thơ Lê Toàn Quyền

16/09/23 – 04:09

Tác giả Lê Toàn Quyền

 

TẶNG EM NGÀY GIÁO CHỨC VIỆT NAM 20 – 11

Anh viết bài em tôi nghề cô giáo
Sự nghiệp trồng người cao cả vinh quang
Bao nhiêu chuyến đò em đã đưa sang
Những mầm non cây đời mang hy vọng

Nghề giáo viên tay chèo em lướt sóng
Dù thác ghềnh vẫn nhanh chóng vượt qua
Để các em sang bờ bay xa mãi
Vì yêu nghề em không ngại khó khăn

Cả cuộc đời bao nhiêu năm sự nghiệp
Đều hết lòng nối tiếp bước tiền nhân
Gieo con chữ bao lần trên bục giảng
Bụi phấn hàng ngày chẳng quản gian nan

Tình cô trò đều ngập tràn mơ ước
Tới đích rồi đạt được giấc mơ hoa
Ngày hiến chương anh viết thơ quà tặng
Tuổi bốn sáu em một chặng đường dài

Trang giáo án đêm miệt mài bài soạn
Cùng thi đua với bao bạn đồng nghiệp
Chúc em khỏe anh viết tiếp tặng em
Cả cuộc đời mà em đem khát vọng

Tâm luôn sáng ở trong nghề giáo viên
Với học trò như mẹ hiền trên lớp
Sóng bồng bềnh bao những đợt em đưa
Sang bến mới mẹ hiền xưa trò nhớ.

Lê Toàn Quyền

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: