16/09/23 – 04:09

ĐIỀU KỲ DIỆU
Khi chim khôn rời tổ
Ta yêu mình nhiều hơn
Ta thấy mình trẻ lại
Như tình thưở còn son
Bên anh tim rộn rã
Tình nồng say vẫn còn!
Cảm ơn anh vì đã
Bên em khi… dỗi hờn
Bên em khi hạnh phúc
Bên em lúc héo hon
Giữa dòng đời nghiệt ngã
Anh tia nắng diệu hiền
Là mặt trời xanh đó
Êm ả sáng một miền…
Xuân Nương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân