18/09/23 – 09:09

ĐÓ LÀ CUỘC SỐNG
Nhìn thân ngọn nến tàn
Da mỗi ngày lão hóa
Thế gian này tồn tại
Vòng sinh diệt tuần hoàn
Vừa thấy chuyển tóc sâu
Nhổ bỏ liền thật nhanh
Lại muốn giữ lâu nhất
Cọng tóc đen khi già
Con người luôn là vậy
Giỏi vạch lá tìm sâu
Lúc đủ đầy không thấy
Yêu thương người bên cạnh
Khi chứng kiến người mất
Mới giật mình nhận ra
Cuộc sống sao vội vã
Buồn vui cõi ta bà…
18/9/2023
Mai Tường Vi
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân