18/09/23 – 10:09

THU BUỒN
NGỒI nhớ lại về bao ngày cũ
BUỒN tái tê ủ rũ tim sầu
GHÉP vần thơ biết tìm đâu
MẢNH trăng thu cuối một màu xót xa
TÌNH nhung nhớ gọi là chua xót
THU cũng buồn mật ngọt tan nhanh
ĐỂ bên ngực trái chân thành
TIM em nguyện chỉ trao anh thôi chàng
BỚT suy nghĩ hoang mang tìm kiếm
NHÓI đau nhìn kỷ niệm còn đây
CHO thu xác lá hao gầy
DÙ sao đi nữa chẳng gây muộn phiền
VẮNG nên để triền miên mưa rớt
ANH xa em… tim nhốt ngục tù
NGỒI BUỒN GHÉP MẢNH TÌNH THU
ĐỂ TIM BỚT NHÓI CHO DÙ VẮNG ANH.
17/9/2023
Sen Hồng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân