18/09/23 – 10:09

SỚM THU
Một sớm se buồn đậm chất thu
Dòng sông uốn khúc đẫm sương mù
Bâng khuâng sợi nhớ êm tơ trổi
Thánh thoát cung sầu nhẹ phím ru
Mãi tưởng tình xưa người mẫn cán
Hoài thương nghĩa cũ dáng cần cù
Bao năm cách biệt chưa lần gặp
Để bước phong trần mãi viễn du.
18/9/2023
Trương Đạt Nhân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân