18/09/23 – 10:09

NGẪU HỨNG NGÀY GẶP BẠN
(Đồng đội cùng sư đoàn 355 năm 1986 Bát Sát – Hoàng Liên Sơn)
Đêm liên hoan không có nhạc xập xình
Cũng chẳng có cây đàn bổng trầm dìu dặt
Tất cả các anh đều hát
Từ những vùng quê mang khuôn mặt mẹ hiền
Chỉ có bạn ngồi yên…
Trời về khuya xa lắc ánh sao đêm
Sao lấp lánh trên ngân hà rộng lớn
Đêm Hà Nội gió vờn cây gợn sóng
Lung linh chùm ánh sáng lung linh.
18/9/2023

Vương Phúc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân