19/09/23 – 08:09

HÀ NỘI DẤU YÊU
Ta đang đứng giữa trời thu Hà Nội
Mong thu rằng chớ lướt vội qua nhanh
Để không gian hưởng ngọn gió trong lành
Cho cúc nở đẹp trên cành tươi thắm
Vì yêu dấu không ngại ngần thăm thẳm
Xứ Nghệ An ta vượt dặm đường dài
Đến nơi này chào buổi sáng ban mai
Vui ngày mới đón tương lai tốt đẹp
Ôi… Hà Nội cảnh tiên đang lồng ghép
Bỗng tâm hồn ta mãn phép đăng lên
Bởi trong ta lồng ngực đập vang rền
Cuộc gặp gỡ đang bên bờ hạnh phúc
Dẫu cuộc sống lúc khơi trong gạn đục
Nhung thế rồi vẫn có lúc an nhiên
Phát thiện tâm ta lại gặp bạn hiền
Giữa Hà Nội sao bỗng nhiên tuyệt quá…
Đêm Hà Nội
Võ Thị Hồng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân