Vương vấn tình thu – Thơ Phạm Quốc Tý

19/09/23 – 08:09

Tác giả Phạm Quốc Tý

 

VƯƠNG VẤN TÌNH THU

Chiều thu trời trải nắng vàng
Bước chân rải nhớ mơ màng dáng ai
Gió về ve vuốt bờ vai
Rung rinh làn tóc mắt nai dõi tìm

Dòng sông con nước im lìm
Chở bao nhung nhớ nổi chìm tháng năm
Ngước nhìn về chốn xa xăm
Bao nhiêu kỷ niệm tháng năm ùa về

Nhớ chiều dạo bước ven đê
Cầm tay e lệ lời thề gửi trao
Trong lòng con sóng dâng trào
Xô anh áp sát tựa vào vai em

Nụ hôn nồng cháy môi mềm
Khiến ta ngây ngất trống dồn con tim
Cây như cũng đứng lặng im
Sợ làm gián đoạn mối tình nồng say.

Thế rồi tình vuột cánh bay
Để thu héo hắt tháng ngày nhớ thương
Bóng xưa in dấu con đường
Mùa thu tình cũ vấn vương mãi lòng.

14/9/2023

Phạm Quốc Tý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: