19/09/23 – 08:09

ĐÒ XƯA MÃI ĐỢI
Mây mù lãng đãng bến sông quê
Đợi mãi người ơi chẳng thấy về
Nước lững lờ trôi… sầu chát dạ
Đò xưa trơ trọi… níu câu thề
Niềm thương gió quyện… hoài chờ đợi
Kỷ niệm trăng nguyền… những đắm mê
Ngàn dặm xa xôi tình vẫn thắm
Ước mơ tương hội… ấm tràn trề.
18/9/2023
Chea Ratana

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân