19/09/23 – 10:09

ĐỒI THU
Cỏ hồng thẳm mượt đồi mơ
Mắt chiều thu đắm hồn thơ phiêu cùng
Sợi nắng thu treo ngỡ ngần
Tơ trời dệt thắm lụa vàng trần ai
Mắt thu dỗi giọt ngâu phai
Lưng trời gió vẽ tím vành cỏ may
Nghiêng bóng chiều dưới thung gầy
Dốc già muôn tuổi tháng ngày về đâu
Đồi thông lộng gió bạc đầu
Tóc mây sợi nhớ sợi sầu ngẩn ngơ
Nhìn xa xa thẳm vực mơ!
Lũng sâu
sâu lựng
ngác ngơ thu chiều!
19/8/2023
Trần Thị Thu Thủy
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân