19/09/23 – 10:09

CẢM XÚC MÙA THU
Mùa thu ơi! Chầm chậm trôi… đừng vội
Cho lá vàng bớt bối rối xa cây
Thu gieo vào nhân loại những đắm say
Cho nhân gian loay hoay tìm nhung nhớ
Thu đánh thức hồn ai duyên không nợ
Xào xạc lá rơi lại ngỡ bước ai về
Thu nhẹ nhàng mà sao lắm đam mê
Vàng óng cả ánh trăng thề trước ngõ
Cho đêm thâu ngắm trăng vàng vò võ
Xao xuyến khoảng trời không rõ vì đâu
Thu gieo vào nhân thế những giọt ngâu
Cho cỏ hoa khoe muôn màu sắc thắm
Mây nhẹ trôi, trời thu trong đẹp lắm!
Mặt hồ xanh, lấp lánh ánh nắng vàng
Trong gió se ngát hương ổi nồng nàn
Công viên chiều ngỡ ngàng nghe lá đổ
Heo may về hoa cúc vàng nở rộ
Hương Quỳnh ngọt ngào góc phố vào đêm
Thu nhẹ nhàng, sâu lắng, thật dịu êm
Thi nhân hỡi… gieo thêm niềm cảm xúc.!
19/9/2023
Như Hạ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân