19/09/23 – 03:09

QUÊ HƯƠNG
Có nơi nào ký ức đẹp hơn đây
Hạ Hòa đó mãi đong đầy nỗi nhớ
Dù xa cách cả đoạn đường cách trở
Vẫn mong về ta cùng ở bên quê
Cùng gửi trao bao ký ức tràn trề
Đi ngắm cảnh trên quê mình thỏa thích
Một hình ảnh hồn quê hương tĩnh mịch
Đẹp vô cùng vui cảm kích người ơi
Hạ Hòa ta tên gọi mãi muôn đời
Xin nhớ mãi dù ở nơi xa lạ
Có ký ức quê hương mình yên ả
Đẹp vô cùng vui trong dạ nao nao
Quê hương ơi cảm xúc mãi dâng trào
Mong về lại và ước ao sống mãi
Bến quê nhớ thủa nhỏ thời thơ dại
Vẫn nô đùa vui mê mải cùng ai
Và hôm nay sau những tháng năm dài
Giờ nhìn lại thấy ai ai cũng khác
Thời gian trôi tóc ngả màu điểm bạc
Với tình người vốn mộc mạc đơn sơ
Quê hương ơi ta hướng dõi từng giờ
Hạ Hòa đó cảnh nên thơ hồn Việt
Sẽ đẹp mãi một vùng quê non biếc
Cho những ai khi cách biệt quay về.
Cẩm Phả, 19/9/2020
Kiên Nguyễn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân