19/09/23 – 03:09

ĐẠI ĐẠO VÔ HÌNH
Không chùa không viện không ghi danh
Tu luyện là tu cái tâm mình
Sống giữa đời thường không né tránh
Làm tròn công việc chẳng đua tranh
Dĩ Pháp vi Sư thầy đã dạy
Đọc sách luyện công tiến thăng nhanh
Đại Đạo vô hình mà hữu dụng
Tâm tính đề cao ắt tu thành!
Lê Văn Túc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân